Xiển Giáo Và Triệt Giáo
Cũng cùng chung một đạo
Nhưng phân hai con đường
Một bên người trời tạo
Một bên thú nhiễu nhương
Ta đây... bên Xiển Giáo
Học đạo pháp nhiệm mầu
Thầy ta gìn mối đạo
Dạy học trò cao sâu
Cho dù pháp có cao
Cũng không nên cậy tài
Dù sao cũng đồng đạo
Phải nể người phần hai
Nhưng tùy lúc, tùy nơi
Với ai dạ tâm khơi
Đối với loài lang sói
Hãy cho chúng thây phơi...
Còn ta... bên Triệt Giáo
Pháp thuật chẳng thua ai
Thầy ta muốn bá đạo
Dạy đệ tử độc tài
Gốc xuất thân thú dữ
Nên nào biết chữ Tình
Học đạo ngàn năm đủ
Nay đã được biến hình
Tuy hình người đã có
Dòng máu thú vẫn còn
Chớ động vào ta đó
Kẻo mà sẽ chết non...
Xiển Giáo và Triệt Giáo
Hai bên đấu cùng nhau
Xiển thua... vào Thần Đạo
Thắng... cỡi thú du ngao...
Đài Phong Thần đã dựng
Hồn ai nấy giữ nào...!!!
* Cảm hứng khi xem phim Phong Thần Bước Lãng Du
11-09-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!