
* Đệ xin phép được kính họa tiếp bài thơ của huynh nhé Ngũ Ca!
Từ Bỏ...
Xin từ bỏ ta về vườn trú ngụ
Ngắm vườn thơ, ấp ủ giấc mơ thơ
Mặc bụi đời làm mọi thứ lu mờ
Cố gắng giữ cho tâm hồn trong sáng
Ta tự nghĩ lòng mình không đủ lạnh
Để đấu tranh, để tranh đấu cùng người
Con tim rỉ máu hay giọt lệ rơi
Ta cũng xót đâu riêng gì ai đó
Xin từ bỏ nép mình con đường nhỏ
Đối với ta... thua/ thắng có là gì
Bởi khi vào ta cũng chẳng là chi
Nên ra đi vẫn là ta thuở trước
Xin từ bỏ bởi vì ta biết được
Lòng con người... chẳng biết nói sao đây?
Đường quan san chúc ai đó vui vầy
Ta vui với thiên nhiên cùng hoa cỏ...* Đệ cảm ơn Ngũ Ca đã nhắc nhở! Đôi khi nóng nảy, khiến cho mình không là mình nữa... thật hổ thẹn Bước Lãng Du
13-09-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!