
Trăng Khóc...
Trăng mờ, tạm khuất chẳng vỡ tan
Bởi trời giông gió mây ngút ngàn
Cũng đã lâu rồi Trăng quên khóc
Hôm nay từng giọt rớt trần gian
Mắt Trăng nhòa lệ nên mờ ảo
Núi sầu, biển động sóng ba đào
Rừng cây rũ rượi buồn chia xẻ
Khắp cả đất trời luống xanh xao
Trăng hứa rồi đây sẽ hết buồn
Mắt Trăng tỏa sáng hết lệ tuôn
Khắp cả thế gian như bừng sáng
Lòng Trăng vàng ánh ấm tận nguồn...
Bước Lãng Du
14-09-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!