Anh Tôi Buồn...

Tôi phục anh tôi... phục quá trời!
Rượu vào thơ ý tựa trùng khơi
Kêu gọi bên ni rồi bên nớ
Cùng nhau hò hát anh xem chơi

Anh ơi... anh buồn phải không anh?
Em đưa anh dạo khắp thị thành
Hay về miền quê du ngoạn cảnh
Hương đồng gió nội ngắm trăng thanh...

Anh chê miền quê chẳng có vui
Muốn tìm ai đó xẻ ngọt bùi
Em dẫn anh đi tìm chị gái
Cả hai cùng hát... cải lương mùi


* Ngũ ca... buồn lắm phải không anh? Đại tỷ của em cũng đang buồn nữa. Cả hai cùng hát vài câu vọng cổ cho đỡ buồn nha...!!!
Để em nghe ké cho vui... Kakaka

                  
                                          Bước Lãng Du
                                           18-09-2014









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả