Thú Vui Vườn
Về vườn... mới thấy thú vui vườn
Tàng cây rợp mát nắng mưa nương
Ngắm hoa, bắt bướm... tình non nước
Nghe tiếng ve sầu khảy tơ vương
Ve hợp khảy đàn ta làm thơ
Cả hè xuân mộng... cả trời mơ
Đàn ve rỉ rả khi khoan nhặt
Thơ cũng bổng trầm dệt cung tơ
Trăng tỏ rồi trăng cũng sẽ mờ
Dù trời hanh nắng cũng dịu tơ
Trong lòng thanh thản và vui vẻ
Bốn mùa khí tiết ta vẫn thơ...
Bước Lãng Du
19-07-2012
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!