
BẾN HOA
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Ta yêu rất thật hết mình,
Thấy Em mọc cánh lộng hình soi gương.
Tình tang,...tang tính,...tình trường,
Nhờ yêu,...nên đã phi thường trẻ trung !
Hồi xưa hễ chịu,...chun mùng,
Bây giờ nương sóng ta cùng xề xang...
Anh đêm tê tái thiên đàng,
Hồn nhiên Em hát thênh thang trưa ngày.
Mê Em trí huệ,hiền tài
Khóe môi ngọt lịm hé cười phượng loan.
Mắt nhìn đắm đuối cách gang,
Vẫn xa vạn dặm mênh mang biển trời !
Vẫn hùn nên trận thảnh thơi,
Dìu nhau cõi Lạc vào nơi cõi Thiền.
Xin nàng xóa sạch niềm riêng,
Cân Đo Đong Đếm chi phiền tằm tơ !
Nàng thơ thoáng mát vô bờ,
Mắt Anh choáng váng nghi ngờ chiêm bao.
Ngu ngơ dự hội hồng đào,
Ngước lên ngưỡng mộ xin chào Thơ ơi !
Hết đường bay nhảy vui chơi,
Vì chưng cảnh đẹp sững người Bến Hoa !
Thái Dương
Vạn Hồ , Maple Grove Sep 18-2014
