ĐỒNG THÁP DUYÊN QUÊ

 Em ơi theo anh về
Miền,Đồng Tháp,hoa sen thơm ngào ngạt
 Hàng cây nghiêng tỏa hồn xuống dòng sông
 Theo anh về , lúa vàng vụ thu đông
 Cuộc sống vui mở lòng miền gió nội
 Con sông chảy bồi hồi vẫn nồng thắm
 Như tình mẹ dạt dào tiếng ru thơ
Theo anh về,những con đường đón chờ
Khói lam chiều mịt mờ bay khắp ngõ
 Vị quê nhà ! Tuổi thơ anh còn đó
 Khúc ca mùa hát vang trên lưng trâu
 Vẫn da diết nhớ cái thủơ ban đầu
Đồng Tháp ơi...em một lòng chung thủy
 Mang sắc mùa dịu dàng nét thùy mị
Hồn trắng trong như con sông quê nhà
 Vẫn chờ đò trở về ngày vắng xa
 Theo anh về tháng tám mùa nước nổi
 Con nước rồng giăng kín miền quê Nội
 Những yêu thương bồng bềnh trôi khắp nơi
 Anh yêu em!hay gọi Đồng Tháp ơi
 Mối duyên quê nồng thắm lòng son sắc
 Gió hương mùa tìm về những ngày mất
 Em nón lá che nghiêng bờ đê chiều
Đợi chờ anh trong những lần cô liêu
 Dây tơ hồng buộc ta thành đôi lứa
 Ta xây đắp giữa đất mẹ thương yêu .

 Quang Nguyễn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả