Thương Nhớ
chiều về thơ thẩn đứng trông ai
nắng tắt trên non bóng ngả dài
mây xám giăng ngang trời chợt tím
gió buốt lạnh lòng ướt đôi vai
một mình im lặng đếm cô đơn
đếm cả ưu tư của tuổi buồn
đếm nhớ, đếm thương ngày tháng trước
đếm tình hai đứa để chiều vương
nghìn yêu, vạn nhớ gởi người đi
từ độ thu sang đã mấy kỳ
khắc khoải, buâng khuâng từng đêm vắng
giọt lệ đông đầy chảy ước mi
lệ đắng trao ai giờ thương nhớ
lệ chảy thành dòng nhạt ước mơ
đêm nay sương phủ ngoài hiên vắng
về nhé, tình tôi lệ bơ vơ
người đã xa dần, trong đêm lạnh
trời Nam, bể Bắc đã cách ngăn
nhớ thương rai rức sầu một nẻo
vạn tiếng tự tình ... gởi đến anh
ngày 20/05/02