
Như mùa thu cũNgô Thiên Tú
Sương phủ lối London mờ mờ ảo
Chớm vào thu đường lạnh ngập trái tim
Nắng còn ngủ lá xếp mình chưa thức
Đọng giọt buồn tim lóng lánh bóng yêu
Thu đang đến vào đời thầm lặng
Nhìn sương giăng nhìn lá biếc đổi màu
Đời cô đơn theo từng nhịp bước chân
Say yêu em nhớ thu xưa kỷ niệm
Phố biển ấy bây chừ mưa hay nắng?
Lá vàng chưa hay vẫn còn màu xanh!
Đường chung đôi bóng còn đợi hay là...
Nhớ môi em gởi mơ về chốn ấy
Trời chớm thu ở đây sương giăng phủ
Càng nhớ thương càng muốn gần bên
Mong lá yêu che lấp trái tim chờ
Cho tình mình mãi như mùa thu cũ