Thu kỷ niệm


Ngô Thiên Tú

Bao lá xanh thay màu vàng úa
Chiếc trên cành chiếc lơ lững đang rơi
Có chút nắng xuyên cành sưởi lá
Trái tim ta thơ thẩn một cõi buồn

Thu lãng mạn thu quyến rũ vì xác lá
Hay vì cãnh trời mờ ảo như trong mơ
Vài giọt sương còn đọng ngọn cỏ mềm
ướt hồn ta thưở chung đôi ghế đá

Thu ngất ngây khi em bên nhập mộng
Thu rũ sầu khi lối nhỏ chỉ bóng ta
Ru đời buồn... phố giăng lạnh mù sương
Mong tim em vẫn còn ta ngự trị

Lá thay vàng bỡi trời thu lành lạnh
Ta thiếu em đời úa theo tháng ngày
Hình như tim nhớ cũng đang rơi
Về chốn ấy một mùa thu kỷ niệm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả