quan quyền

quan trên cao ngồi trên ngai tuyệt đỉnh

đâu biết rằng người lính khổ ra sao..?

quan luôn luôn là lo lắng đồng bào

nhưng dân khổ thì quan nào hay biết

.......................................................

dân kêu than thì quan dường như điếc

dân đói lòng quan xiết thuế không tha

dân cuối đầu chờ hết kiếp ra ma.......

dân hớ miệng thì quan tòa kêu án

.........................................................

ngẫm thế sự lòng đầy tràng ngao ngán

suy gẫm đời như một ván cờ đua

sống trên đời có kẻ thắng người thua

rồi có lắm người ham vua nịnh hót

............................................................

ai cũng biết đồng tiền luôn chắc mót

có lắm người trụy lạc bọt bèo trôi

có lắm người vì tiền bạc như vôi

còn lắm kẻ mồ côi vì tiền bạc



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả