
THÁI DƯƠNG LỘ BÓNG
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Cãm NẮNG cũa Hồ Thị Hoàng Oanh
Thời gian chưa vợi nỗi buồn,
Quê ơi thống thiết suối nguồn chảy qua.
Sông dài cá lội thiết tha,
Chín giòng uốn éo giao hòa biển say !
Thái dương lộ bóng xưa rày,
Rọi ươm tình đất đọa đày Việt Nam!
Nắng không ai thể giam cầm,
Tự Do,...đến tận mê lầm giá băng !
Quấn quanh vạt nắng tơ vàng,
Trên vai kỳ nữ vô vàn quý yêu.
Nắng cho đâu có chi nhiều,
Từ bi bũa mộng thiên triều cao xanh !
Thu ơi lãnh đạm vô hình,
Lá xanh mai một,...khô tìnhbuông rơi.
Vạn Hồ ngập tuyết nay mai,
Nhớ thương cố quốc tơi bời lòng son !
Nắng về dưỡng dục mầm non,
Lớn lên xanh tốt,trái tròn nợ duyên.
Bao giờ mây dạt,...thanh thiên,
Về chung sức đẩy phi thuyền bay bay !
Thái Dương
Vạn Hồ , Maple Grove Sep 28-2014
