Xin QUAN Cho Con Một Chân

Con đây đói khổ Quan ơi...
Xin Quan cho được một chân nơi nhà
Con đây chẳng ngại dua a
Miễn là con được chân nhà của quan

Nhà Quan toilettes cũng sang
Con lau chùi sạch Quan an tâm nì
Lời Quan dạy con khắc ghi
Mỗi khi khách đến tức thì báo Quan

Khách thích... thích khách... khách sang
Nhớ mà phân biệt rõ ràng nghe chưa?
Khách sang thì phải dạ thưa
Khách thích mà đến nhanh ùa bủa vây

Mỗi lời Quan nói ra này
Đánh trống, gõ kiểng xẩm xây đất trời
Khi nào Quan muốn đi chơi
Xe người con thắng nhanh ơi... lẹ làng

Quan mà muốn gặp mấy nàng
Người xe con kéo vội vàng thấy mê
Quan ngồi chễm chệ sang ghê
Aller... Quan gọi... phê phê lưng còng


                         Bước Lãng Du
                          30-09-2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả