Say...

Ta say... Trời Đất cuồng quay
Nên nhìn ai cũng ngây ngây khờ khờ
Ta say... ta tỉnh hay mơ?
Múa côn, múa gậy, múa thơ trêu người

Ta say... nói bậy đừng cười
Vì say nên mới dễ ngươi khinh đời
Ta say... lòng chẳng đổi dời
Cho dù sái quấy đổ lời tại say

Ta say... chẳng biết nhà ai
Vào trong đi thẳng đến ngay tư phòng
Quậy ngoài rồi đến quậy trong
Vì say nào sợ bong gân liệt giường

Ta say... nên thấy bình thường
Đi nghiêng, đi ngã tựa nương bờ tường
Tháng ngày, ngày tháng nhiễu nhương
Thằng say nên quậy tương đương con Trời.


                               Bước Lãng Du
                                01-10-2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả