GỬI NGƯỜI BÁN CÁI ĐA ĐOAN
Hỡi người bán cái đa đoan
Cho tôi gửi chút lỡ làng tình yêu
Người cho... nhận chẳng bao nhiêu
Vườn xưa hoa bướm dập dìu yến oanh
Tôi mơ xây giấc mộng lành
Giấu ngàn nỗi nhớ vây quanh tim người
Xuân xưa môi má hồng tươi
Thu nay khởi sắc một trời đầy hoa
Hoàng hôn nhạt nắng chiều tà
Nghe câu lục bát vỡ òa tìm nhau
Tôi đang mơ bắc nhịp cầu
Người đem bán cái mộng đầu vỡ tan
Cánh chuồn giờ đã sang trang
Cho tôi ôm cả chiều loang tím buồn
Gió lay động cõi vô thường
Dường như người đã... nhập hồn vào tôi
VŨ HOÀNG MAI
04/10/2014