TRÁCH NÀNG THƠ

Sao Nàng ác thế hở Nàng Thơ
Tôi muốn tìm quên khoảnh khắc chờ
Tôi muốn tìm quên màu phượng rũ
Ngày Ta người kết nối duyên tơ
&
Tôi muốn tìm quên con phố xưa
Những chiều đưa đón nắng hay mưa
Những lời êm ái đêm hò hẹn
Giây phút chạnh lòng buổi tiễn đưa
&
Tôi muốn tìm quên một khối tình 
Một thời phong kín nét đoan trinh
Giận ai gian dối ...đành ly biệt
Thật khó vùi chôn một bóng hình
&
Mỗi lúc tôi buồn Nàng ghé chơi...
Tặng cho dòng chảy ý thơ khơi
Nhưng tôi sợ lắm ...tôi sợ lắm
Sợ tiếng tơ lòng vẫy gọi tôi
&
Tôi ghét người ta thích vẽ vời
Xem tình yêu vì thể trò chơi
Cho nên từ đó tôi khe khắt
Buộc phải đi tìm ...cái chính tôi
&

Vũ Hoàng Mai

05/10/2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả