Say... Mê


Chắc người đã chuốc mê tôi
Nói chi năm vịm, say rồi... một chun
Nay còn đâu nữa bóng tùng
Thân như liễu rủ anh hùng sa cơ

Một chun sao lại dật dờ
Một chun sao lại bơ phờ ngã lăn
Hồn say bay đến Cung Hằng
Xin thuốc dã rượu về răn kẻ nào

Đâu ngờ dưới ánh trăng sao
Chủ nhân Cung Quảng thanh cao tuyệt trần
Da dẻ như tuyết trắng ngần
Môi son, mắt phượng, mũi ngăn sóng dừa

Nữa ca, nữa múa, nữa đùa
Say hồn lộng bóng say đưa say tình
Say mê quên cả bóng hình
Say mê quên cả hành trình hồi hương

Ngỡ mình sống ở thiên đường
Nên được gần gũi thiên hương Cung Hằng
Ngắm nàng múa lượn cung trăng
Rượu quỳnh cạn chén nói rằng yêu em

Cớ sao trời lại nhá nhem
Dưới chân mây loãng hồn đem về trần
Thì ra thuốc đã hết dần
Tỉnh hồn, tỉnh giấc, dương trần... ta mơ.


Bước Lãng Du
09-10-2014


*Tặng Anh Say








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả