Trinh Nữ(5)

Ngô thiên Tú

Đừng chạm... hãy để nàng bình yên
Lả lơi dáng liễu đẹp như tiên
Không xếp hình hài không e thẹn
Trong trắng trang đài với thiên nhiên

Đừng chạm...hãy để nàng khoe duyên
Ngây thơ hương sắc chưa lụy phiền
Xinh tươi dáng ngọc là trinh nữ
Chưa biết si tình chưa biết yêu

Hãy ngắm đắm say...đừng chạm vào
Để nàng không ngây ngất... không lâng lâng
Không rung cãm xúc... tình lãng mạn
Ngại ngùng xếp lá ... sợ mê man

Đừng chạm ...hãy để nàng lẳng lơ
Phơi hoa phơi lá... yêu như chờ
Quyến rũ ... đa tình... đâu thích ngắm
Khép lại địa đàng...
Mắc cỡ hay mơ...
     
     


















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả