Mùa Đông Sao Vội Tới ...Bước lang thang chiều nay qua phố nhỏ
Nghe lạnh lùng cơn gió rớt vào đông
Thiếu vòng tay nên lòng không đủ ấm
Tình yêu xa quay quắt nhớ đâu về
Ơi ! Tình xa , tình xa heo hút quá
Bước lặng buồn giữa phố nhỏ chơi vơi
Ơi ! mùa đông , mùa đông sao vội tới
Cho phố chiều lạnh lẽo gót đơn côi
Tôi với tôi trở về căn gác nhỏ
Một nỗi buồn vời vợi nhớ xa xôi
Thương vẫn thương nhưng bến tình có đợi
Hay người xa hương phấn nhạt đi rồi
Ơi ! mùa đông , mùa đông sao vội tới
Để cho chiều lạnh lắm giọt mưa rơi
Em bên kia ...Ơi ! Em ngày xưa đó
Hẹn hò kia còn giữ được nhau lời ...
Huyền Lâm ...vu vơ 1 chiều trên Uptown Chicago