Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



18 - tháng 10 - 1985 

- Em sợ mùa thu đến muộn màng
Lá trên cây ổi sẽ không vàng
Trước ngày sinh nhật em mười tám 
18 - tháng 10 - 1985
 

Nghe em than thở, tôi lặng lẽ
Nhìn dọc nhìn ngang bốn góc sân  
Vườn em trồng ổi trồng măng
Làm sao có  lá rơi vàng giữa thu

Mấy đêm trời ủ sương mù
 Dăm ba trái ổi chín từ hôm qua
Biết trong ruột ổi trắng ngà
Sao em không hái vào nhà mời tôi ?

Hỏi em, em chẳng trả lời
Nhìn mây giăng xám cuối trời buồn hiu 

Than Hồng (Trần)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả