CỔ THÀNH DIÊN KHÁNH ĐÊM MƠ
sáng tác: lotus nhi
@@@
Chiều ngang lơ đãng qua thị trấn
Sao nghe lạ quá giữa quê mình
Đường Thành êm lắm vẫn như tơ
Tráng sĩ muốn về chở hồn thơ
@@@
Anh như lính gác trấn cửa Đông
Mê mẩn tóc dài mùa đón giông
Em cứ nhàn nhạt hơn cả nắng
Cửa Tây đứng mãi chẳng vô Thành
@@@
Em còn rủ bướm bay cửa Bắc
Mình gặp nhau nhé ở cửa Nam
Đêm mơ cổ thành, Diên Khánh ơi !
Một lời yêu sao chẳng thành lời
@@@
Sông Cái cuộn mình nghe gió hú
Đừng đau lòng nữa thành quách cũ
Rêu phong phủ kín cơn mưa dày
Người xưa đứng lại khóc người nay.
có chút tên nhưng không có tuổi
thích ăn cà - lem , thường khóc nhè
đi biển 1 mình thích hơn 2 mình :-)
CHẲNG BIẾT NGÀY MAI RA SAO NỮA
MÀ CÓ RA SAO CŨNG CHẲNG SAO