1




Chân Tình ...




Tấm Chân  tình  nguoi minh thương cảm ….
Gặp o­nline  cũng tạm gọi là  ..
Cái  tinh bạn chat   phương xa ….
Tuy không thấy  mặt  cũng là    tri giao

Gặp  nơi đây ngọt ngào  tinh ý  ..
Đôi vần thơ  hoa mỵ   trao tình 
Lòng còn  ôm giấc  mộng xinh ...
Người ơi  ! chớ để lòng minh tổn thươngggg

Tấm Chân Tinh mến thương ai đó ..
Lơi văn thơ  ta tỏ ý tình ....
Thấy ngươi đẹp nết lại xinh  …
Ấy  ơi  !  kết  bạn .. kết  tình  được  không ??

Nếu thương  mến khắc lòng ghi dạ ..
Nếu mai này   gặp ngã  nón chào  ..
Mắt  thì bỡ ngỡ  nhin nhau ..
Lòng thi  ta đã  trót  trao  lâu rồi

Mấy  câu thơ   nói lời  tha  thiếc …
Tấm  chân tình   ai biết  cho ta  ....
Thương nhau   mà  minh ở xa …
Chân Tinh một  tấm .. trăng hoa  mộng đơi`````../.



Chân Tình 



Tấm Chân Tình  em đây xin giữ …
Đả trót yêu  ngôn  ngữ  người   trao 
Thơ  anh tuy chẳng ngọt ngào …
Mà  em đọc phải làm xao xuyến lòng

Em  đã  yêu  bằng lòng giao cảm …
Tuy net vui cũng tạm  gọi là 
Mến  người bạn chat phương  xa …
Chân  Tinh  em  giữ chỉ là  mộng mơ

Em  đã   đọc  vần  thơ  anh viết  ..
Hiểu được  anh tha  thiếc   tinh trao 
Mến  anh  dạ thấy nao nao …
Hôm nào không gặp  xôn xao      dạ sầu

Từ  hôm đó  ngày đầu  gặp gỡ ….
Biết  rằng ta không nợ không duyên ..
Như em đã giừ lời nguyền…
Mến  anh thi  sĩ hàn   huyên chuyện trò

Có những đêm tơ vò trăm mối …..
Thơ anh trao ta gối đầu nằm
Để  sầu  nát dạ cái tâm ..
Năm canh   quạnh quẻ  ..thì  thầm  riêng  em…/.  


Kỷ Niệm 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả