Thu Về

Thu lại ghé về ru thế gian
Dẫn tôi tìm lại bóng chiều vàng
Heo may lành lạnh lòng hoang vắng
Thầm đếm thời gian thoáng ngỡ ngàng

Ừ thôi! Nỗi nhớ mãi hoài mong
Biết kiếm nơi đâu một tấm lòng
Chịu khó cho ta ngồi họa khúc
Tôi đàn EM hát tiễn mưa rong

EM cứ cười tôi gã lảng du
Như si như dại buổi chiều Thu
Biết chăng tôi lạc vùng mờ ão
Cứ mãi loay hoay như gã mù

Tôi cần ấm áp một bàn tay
EM dấu nơi đâu bao tháng ngày
Năm ngón dịu dàng xoa dĩ vãng
Cho đời thêm đẹp kể từ nay ...


Minh Long




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả