Dòng Thơ Vô Nghĩa


Thơ còn đó những dòng vô nghĩa
Cứ dật dờ cành lá đẩy đưa
Ươm giấc mộng đan từ mọi phía
Đón Thu về vọng nhớ tình xưa

Tay vuốt mặt cơn say nặng trĩu
Bóng thời gian vẫn mãi đùa nhau
Dư âm cũ mỏi mòn ôm chịu
Vương vấn ơi, còn đó niềm đau

Dòng vô nghĩa nhắc từng đêm vắng
Thuở dại khờ EM có nhớ không
Hay lạc mất vì đời ngậm đắng
Mà giờ đây nỗi nhớ hoài mong

Ta còn lại, những gì, EM nhỉ?
Kỷ niệm xưa? Luôn mãi vấn vương?
Hạnh phúc đó mong EM giữ kỷ
Thơ hoen buồn, anh viết từng chương ....

Minh Long



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả