Hoàng Ngọc Xuân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


                TRIẾT LÝ

                (  Sóng trước đổ đâu,sóng sau đổ đấy )

                                      Thành ngữ

       Chữ nào cũng ghép thành thơ

Mướp nào rồi cũng xác xơ khi già

      Tình nào khi đã sẻ ba

Thì thường tan cửa nát nhà như chơi

      Sông nào bên lở bên bồi

Thì là nước đục mấy hồi nước trong

     Người nào có ý cuồng ngông

Thì mấy khi thoát khỏi vòng khảo tra

     Người nào nhân ái hiền hòa

Chắc con cháu cũng sẽ là người ngoan

     Đời là một chuỗi tuần hoàn

Trước sao sau vậy đâu oan trái gì !


                         Hoàng Ngọc Xuân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả