BUÔNG TAY,...TỎ RỎ PHI THƯỜNG HÚT NHAU
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Thái dương lộ bóng rùng mình,
Soi Em tới trước lộ trình chuyển tâm.
Ngàn xưa trời đã không lầm,
Cây xanh,Trái đất ướt dầm móc mưa !
Tay mình nắm chặt hay chưa,
Ra đi hẹn ước,...tình xưa trở về
Phổi mình hít gió hồn quê,
Thánh minh quán triệt bốn bề yêu thương !
Tự do lẫm liệt đường đường,
Buông tay,...quấn quít phi thường ôm nhau !
Chờ Em dẫu bạc trắng đầu,
Tình không có tuổi thì đâu ngại ngần !
Lời ghi Lá Bối ân cần :,
-“Thái dương tỏa sáng giao thần Chân như !”
Chân Trời Chân Mây- Oct16-2014
