Những Nỗi Lòng Tha Hương
Rồi tháng hai mùa đông và tiếng gọi
Trăm mối thâm tình, vạn nỗi nhớ thương
Sống xa quê! Người cũ những con đường
Xuân đang đến sáng sương chiều đổ nắng
Trời tháng hai bên này mưa phủ trắng
Cali buồn cay đắng chữ ly tan
Lệ nhỏ trên tay, khóc buổi lên đàng
Rời xa bến Kiên Giang xuân năm trước
Mừng tháng hai tân niên người lũ lượt
Rũ nhau về say khướt một đêm vui
Kể nhau nghe bao dĩ vãng ngậm ngùi
Bên chén rượu, vang tiếng cười cố quận
Mong tháng hai lá cờ xưa tay dựng
Mảnh đất ngày nào nuốt hận ra đi
Lấy lại biển xanh, chiếm lại thành trì
Đàn chim Việt trở về trên Đất Việt
Cố Quận
* Thân tặng Ban Chấp Hành
hội
Ái Hữu Kiên Giang Bắc Cali

