Sáng Nay Bạn Rũ Uống Café

Sáng nay bạn rũ uống café
Ra quán buồn tênh lại trở về
Chẳng biết làm gì quanh với quẩn
Một ngày dài quá kéo lê thê

Chán quá đúng là vô tích sự
Nhàn chẳng ra nhàn không giống ai
Nghĩ mình quả thật phường ăn hại
Bám víu đời thừa mỏi cả tay

Nhưng rồi cũng chẳng biết sao hơn
Sáng thức quẩn quanh tối chập chờn
Cứ mãi xoay về miền ký ức
Để hồn trĩu nặng , nặng thêm hơn

Sáng ra bạn rũ uống café
Chẳng biết buồn đâu lại kéo về
Giăng mắt vào hồn như sương sớm
Bao giờ thoát khỏi cảnh u mê

Ra thăm đồng cỏ càng hiu hắt
Cỏ úa khô tàn buổi chớm đông
Ướt đẫm sương khuya còn vướng đọng
Không gió mà sao lạnh cả lòng ..!

Huyền Lâm ....vu vơ 1 buổi sáng cuối tuân.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả