Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Em trách lâu rồi tôi chẳng nấu
Món canh bầu em thích nhất, chắc vì tôi
Không còn nhớ giấc mộng đời hai đứa
Hứa chụm đầu chung gối đến trăm năm

Tôi vẫn nhớ, nhưng em ơi mộng vỡ
Bởi giàn bầu thiếu nước chẳng trổ hoa
Thịt ba rọi đem kho cùng mắm ruốc
Gió thổi hương nồng ngào ngạt bay xa

Em bên đó mở to khung cửa sổ
 Hay ra vườn thơ thẩn đếm bước chân?
Mùi mắm ruốc nếu làm em chợt đói 
Hãy sang đây ăn cơm tối, tôi chờ ./.

Than Hồng (Trần) 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả