
LỜI EM VANG BIỂN ĐÔNG
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Biển,trên và dưới,hai luồng ngược,
Hướng Tây thuyền lướt,mộng theo mây.
Đáy biển sóng ngầm ai biết trước,
Tham tàn điên đảo cõi trần ai !
Vậy mà em hởi anh thừa biết,
Tình vung thiết bảng độ đời nhau.
Cắm sâu lòng biển dằn cay nghiệt,
Sóng lặng yên lành,giãm bớt đau !
Tưởng rằng anh quá vô tâm?,
-Đời anh từng trải thăng trầm lắm khi !
Cảm thương hồng lệ nhu mì,
-Thấy nhau,mà chẳng cách gì để lau !
Ngoài trời mưa gió xôn xao,
Chứng lời tuyên thệ dạt dào sấm vang.
Tình anh giá trị hoa vàng,
Từ nay sánh bước bên đàng có nhau !
Anh vui mỗi mỗi ngày nào,
Hải âu đón mặt trời chào sớm mai !
-Là mơ nheo mắt tươi cười,
Phút giây quên được biển đời thê lương !
CTCM- Oct 25-2014