NẾU NHƯ NGÀY ẤY...
Ngày xưa nghe nói mẹ cùng cha
Chỉ muốn con trai ấy thế mà...
Nhưng lại vô tình sinh bé gái
Cha sầu không trách ,,,vẫn làm xa
&
Nếu như ngày ấy mẹ sinh con
Chỉ trước hay sau chắc sẽ hơn
Có lẽ đời con nào biết khổ
Thì nay con đã vững như non
&
Nếu như ngày ấy mẹ sinh ra
Đừng đặt tên con gái là hoa
Dãi nắng dầm mưa rơi tuyết phủ
Đâu cần ấp ủ lúc sương pha
&
Giận mình giông bão kiếp xa xưa
Nổi trận cuồng phong thuở cuối mùa
Giận quá trời cho trai chuyển gái
Trọn đời oan trái khóc như mưa
&
Ta đành trả nghiệp đã gieo thôi
Oan nghiệt ngày xưa sẽ đổi dời
Và chẳng mơ màng thêm kiếp nữa
Phật ơi ! Con sợ quá Luân hồi
&
Vũ Hoàng Mai (họa bài thơ trùng tên của Thiên Thanh Thanh
26 10/2014 . trang MUÔN DẶM TÌNH THƠ )
..