
Mãi rồi ... quên hẳn về chốn cũ
Dẫu biết bao lâu đủ ... trễ tràng
Ngõ nhớ, đường thương, dòng tình tự
Nhạt nhòa theo lớp bụi thời gian
Mãi rồi không trách nhau hờ hững
Dẫu có đi qua những cánh đồng
Hoa nở vàng ươm hay tuyết rụng
Vẫn là khoảng trống của ... mênh mông
Ngày em đón nắng hanh, hong tóc
Chạnh nỗi phôi pha góc cuộc đời
Đã là những ngón tay gầy guộc
Thì đành buông bỏ chuyện xa xôi
Ừ thôi, đã cháy lòng men rượu
( khi tiễn đưa nhau giọt cuối cùng )
Chẳng lẽ lại còn luôn ấp ủ
Men sầu cho nặng trĩu riêng - chung
Dường như sông hát bên bờ vắng
Ru ngủ con trăng ( vẫn cứ buồn ! )
Chờ đêm tịch mịch và tĩnh lặng
Thả xuống cõi người sợi mù sương
ttv10262014