Đau Lòng Và Nhức Nhói
Thương cho đời son trẻ
Thương cho những người già
Thương cho bậc mẹ cha
Lo cho đàn con nhỏ !
Mong tương lai chúng nó
Sáng sủa hơn mẹ cha
Dù tóc điểm sương pha
Vẫn tảo tần sớm tối
Kiếm tiền... dù chân mỏi
Dù lực kiệt, sức cùng
Nghị lực bởi chân dung
Của đàn con thơ dại
Đời mình đâu ái ngại
Vì đã lỡ hết rồi
Nghĩ đến giọt lệ rơi
Lo tương lai con nó
Cho học hành đây đó
Bổn phận cố lo xong
Em nhỏ chẳng phụ lòng
Công ơn dày cha mẹ
Nên từ khi còn bé
Em ngoan ngoãn vâng lời
Mãi học chẳng ham chơi
Học hành luôn giải nhất
Mong mẹ cha bớt cực
Khi tốt nghiệp ra trường
Em có việc tựa nương
Đỡ đần cha cùng mẹ
Thời gian trôi qua lẹ
Em thi đậu Thủ Khoa
Bao năm học xa nhà
Biết bao là khó nhọc
Khó công em ăn học
Khó cha mẹ lo tiền
Nào ngờ việc dành riêng
Cho ai dư tiền của
Ôi... Còn đâu một thuở
Nhân tài được lên ngôi
Giờ đạo đức suy đồi
Thời Kim Tiền hưng vượng
Cho dù đầy chí hướng
Cho dù đậu Thủ Khoa
Em chẳng kiếm đâu ra
Công việc cho tương xứng
Mang tấm bằng về dựng
Xoay vào vách chân tường
Em nào dám phô trương
Bằng Giỏi... không có việc
Nỗi đau này ai biết
Nỗi khổ này ai hay?
Đau nhức nhói từng ngày
Lòng tin còn đâu nữa
Phụ mẹ cha hai bữa
Thành Cô Thợ Mộc xây
Giúp cha mẹ mỗi ngày
Chờ tương lai thay đổi
Trong cõi đời gian dối
Em nào biết được rằng
Vì chẳng lót tiền xăng
Vài... ba mươi... trăm triệu
Không có tiền lo liệu
Thì công việc đâu làm?
Tất cả vì lòng tham
Các ban ngành đều thế
Cho dù ai bê trễ
Học vấn chẳng đến đâu
Nhưng có tiền để hầu
Việc không cầu cũng có
Bao nhiêu điều đã rõ
Đủ thấy xã hội ta
Vì sao lại tụt xa
Không bằng như nước bạn
Ngân sách thì khô cạn
Vào túi nhỏ của Ai?
Nhiều túi nhỏ không đáy
Nên Ta phải đi vay
Giống như chuyện bi hài
Nhà ăn mày... vàng cất
Đưa tiền Ta sẽ gật
Thằng dốt được làm quan
Một Xã Hội Tham Tàn
Biết bao giờ phát triển
Đó là điều kinh điển
Nhức nhói xã hội ta
Nói hoài chẳng hết mà
Thôi tạm xin dừng bút.
Bước Lãng Du
24-10-2014
* Cảm tác khi vừa xem một bài báo
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!