Tự tình (II)
Mây không đủ xám để làm mờ đi rung cãm
Lá không vàng để thôi thúc yêu đương
Chim không muốn gáy những tiếng thu buồn
Dẩu biết rằng lòng mình vẩn còn điều muốn nói
Em
vẩn xa xôi…dù vẩn biết trái tim còn biết đập liên hồi
Những cung điệu chỏi nhịp !!!
Anh
vẫn còn đôi tay đói…dù biết thời gian sóng vổ những gan lỳ
bàn tay chai ương ngạnh !!!
Ánh mắt nào nhìn nhau linh hiển đến đong đầy
Bàn tay nào trao nhau ướt đẩm những mồ hôi
Ta nhìn nhau
Lá chưa vội rụng những hờn ghen còn bám vào thân yêu đuối
Buồn bã chờ đợi một đợt gió nhắc nhở tại sao phải lìa cành
Và tại sao ta cố ván víu vào nhau những lúc không cần thiết
Tại sao phải cần nhau
Dẩu tình gần / xa mặt
Thấp thỏm chờ nhau
chập chờn trong cỏi vắng
Tay không đủ yêu thương để sưởi những nhọc nhằn
Môi không đủ ngọt để hoà tan đời gian khổ
Bàn chân ê chề thiếu những đở nâng
Ta chênh chếch,trầm luân
Dìm mình trong u tối
Bàn tay như vẩy gọi
Vẩn mãi còn yêu nhưng ngại ngùng
không noi..