THƯƠNG TIẾC 

Thu lạc nơi nào vương mối tơ
Vơi niềm mộng cũ thắm trong mơ
Nhìn theo cánh nhạn lòng ngơ ngẩn
Tưởng đến tình mình dạ vẩn vơ
Chỉ muốn Xuân nồng, về rạng rỡ
Nào mong Đông lạnh, ghé ơ hờ
Bao mùa xứ lạ buồn man mác
Chia sẻ với đời mấy nét thơ

Mấy nét thơ buồn trải khắp phương
Vượt ngàn hải lý Đại Tây Dương
Ghé thăm quê cũ từng căn phố
Về ngắm làng xưa những nẻo đường
Vương vấn bồi hồi ghi vạn chữ
Thẫn thờ ưu ái chép ngàn chương
Non sông gấm vóc đầy nhung nhớ
Xa cách hoen sầu bao nắng sương

Bao nắng sương buồn đã phủ rơi
Lòng mong tha thiết kết tình người
Quê hương vương vấn mờ đôi mắt
Đất khách lạnh lùng nhạt nét môi
Nhớ quá vườn rau, giàn mướp ngọt
Thương hoài bụi xã, giậu mồng tơi
Bâng khuâng đêm vắng nhìn trăng sáng
Khắc khoải vọng sầu xa cách phôi

Xa cách phôi pha xứ lạ này
Chuyện tình dang dở đượm chua cay
Niềm mơ thuở trước còn vương dạ
Hạnh phúc ngày nào đã vuột tay
Kỷ niệm bồi hồi duyên trắc trở
Tâm tư thương tiếc mộng tàn phai
Nhớ EM nét bút đầy lưu luyến
Đeo đẳng trên vai những tháng ngày

Tháng ngày trông đợi dáng Xuân sang
Cho những ước mơ ướp mộng vàng
Thu đến lá đùa, đầy trước ngỏ
Đông về tuyết phủ, khắp bên đàng
Duyên xưa kết hợp lời thơ phú
Tình cũ hòa vui tiếng nhạc đàn
Thắm trọn lời thề, ta sánh bước
Cùng xây hạnh phúc đẹp đài trang

Minh Long



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả