BÁN MEN THƠ
Người bán men nồng tôi bán tơ
Men yêu Xuân Diệu ấy nhà thơ
Tinh hoa trời đất vay ông Bính
Trăng đẹp ông Hàn tặng ước mơ
Tôi mượn trời xanh một chút màu
Cho tình biển sóng mãi bền lâu
Tơ hồng tôi kết đan xen gió
Êm ái hồn người phút nhớ nhau
Tôi ngắt tơ trời ủ lấy men
Men tình - men nghĩa - với men duyên
Đem ba men ấy gom làm một
Lặng ngắm người đời phút ngả nghiêng
Tôi bán men thơ với tấm lòng
Tặng người khăn áo lúc sang sông
Lỡ mai giông tố thuyền rời bến
Còn chiếc khăn quàng lúc trở đông
Tôi giận người đời gian dối nhau
Men thơ tôi nhuộm kết tinh màu
Mai sau rao bán trong thiên hạ
Vạn ý thơ khơi ... vạn ý sầu
VŨ HOÀNG MAI (họa bài : Bán Men Nồng của Huyền Lâm)
27/10/2014
