Tình Tận
Mơ màng u uất tận con tim
Còn đây lạnh giá giữa im lìm,
Bẽ bàng ủ rũ thêm buồn bã
Người đã xa xôi biết đâu tìm
Nhiều khi muốn hỏi cái sự đời
Bày chi cái cảnh trái ngang ôi,
Để nay ôm lệ tình cô lẻ
Đến để rồi đi, anh nghẹn lời
Giờ đây than khóc chi cũng thế
Cái nghĩa yêu đương lắm tái tê
Cúi mặt ra đi bước chân cũ
Đi tìm cái nghĩa trong hoang phế
Một thuở thơ ngây bên màu tím
Thương nhớ len vào trong bóng đêm
Tình mình chưa rót sao đã cạn?
Em hỡi, em ơi! Sầu đầy thêm.
Bút đen giấy trắng xếp từ nay
Phủi sạch bụi đường chút tình này
Lời thơ từng đoạn như tan vỡ
Giã biệt tình ta kể từ đây.
7/19/03