Nhớ Quê 3 ...

Đồi vắng chiều nay sắc nắng phai
Ta đi trong gió bóng nghiêng dài
Tâm tư trầm lắng sầu man mác
Đau xót niềm riêng dạ đắng cay

Về đâu sông núi trời mây nước
Sao chỉ mình ta với lẻ loi
Sương gió bao năm đời viễn xứ
Vẫn không mờ xóa mảnh tình tôi

Phương này héo hắt nhớ quê xa
Ruộng lúa bờ đê mãi đậm đà
Dõi mắt tìm về nơi cố quận
Cánh cò lặng lẽ bóng đời qua

Bàng bạc mây trôi gởi tiếng lòng
Về vùng quê Mẹ một dòng sông
Ôm tròn kỷ niệm thời thơ ấu
Chan chứa tình quê nghĩa mặn nồng

Hoàng hôn chầm chậm phủ giăng đồi
Gió lộng ngàn cây lạnh tím môi
Nghe vẳng trong tim lời Quốc gọi
Đong đưa nhịp võng tiếng ru hời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả