Xa Rồi Tìm Đâu

Áo em bay trắng nẻo đời
Mộng mơ ngày ấy vẫn ngời mắt xanh
Tan trường còn đứng chờ anh
Bên cành phượng đỏ mong manh cánh hồng

Tuổi học trò , một dòng sông
Bảng đen , phấn trắng , mộng lòng thơ ngây
Xa rồi ngày tháng đắm say
Áo em đề lại một bài thương ca

Biển buồn nhuộm ánh trăng tà
Nhấp nhô theo sóng tình ta gởi người
Hạ xưa giờ cũng rã rời
Tiếc thương giờ cũng nẻo đời riêng ta

Tình thơ áo trắng phôi pha
Ngàn năm còn mãi khúc ca tình sầu
Hương buồn đẫm giọt mưa Ngâu
Tìm đâu dấu ái chìm sâu biển đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả