NỤ CƯỜI GIÁC THA
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Bé ơi,buổi ấy ngậm ngùi,
Lời ca cho những người cùi vểnh tai.
Lời ca lương thiện lạc loài,
Mưa tuôn ngập phố,mưa hoài khôn nguôi !
Bé ơi ca khúc ngọt bùi,
Thầy em,những kẻ rối nùi mê si.
Hoang liêu ánh mắt xuân thì,
Còn ai tiên nữ,...còn gì thánh ca !
Diễm kiều chật vật phồn hoa,
Đường binh uốn éo phòng trà mua vui.
Đường đi dù tiến hay lùi,
Chuyến xe vô cảm dập vùi không thương !
Bé dành ca khúc du dương,
Màn che oan nghiệt thê lương kiếp người.
Bé ơi ngoan ngoản không lười,
Cất ca tím nhớ,nụ cười giác tha !
Chân Trời Chân Mây
Vạn Hồ , Maple Grove Oct 30-2014
