Dòng...!!!
Mười bốn năm rồi... lệ chẳng khô
Cứ luôn ướt đọng tưới xanh mồ
Kết thành dòng chảy ra Cầu Suối
Hòa vào Chín Khúc cõi hư vô!
Biết rằng cõi tạm vô thường mộng
Kẻ đến người đi luật đất trời
Nhưng quên sao được công ơn trọng
Thâm tình liên kết mãi muôn đời!
Cha Mẹ từ lâu đã khuất non
Nhưng hình bóng đậm mãi trong con
NGƯỜI luôn soi sáng đường con bước
Tiếc cho đạo hiếu con chưa tròn...!!!
Bước Lãng Du
04-11-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!