Sao Anh Nỡ Ra Đi ???
Sao anh nỡ ra đi
Khi mẹ già đâu có cần gì
Sao anh nỡ ra đi
Khi mẹ hiền nước mắt từ ly?
Sao anh nỡ ra đi
Nỡ bỏ quên mái nhà
Những bữa cơm đậm đà
Của mẹ hiền hôm sớm vì con?
Anh ơi... bỏ đi đâu
Khi mẹ hiền sớm tối u sầu
Anh ơi... bỏ đi đâu
Cho mẹ già nước mắt mùa ngâu?
Anh ơi... bỏ đi đâu
Bỏ quê cha, đất mẹ
Bỏ con đê trước hè
Mẹ sớm chiều quang gánh tựa nương?
Xưa anh bỏ ra đi
Khi quê nghèo chẳng có được gì
Anh ơi... nỡ đi sao
Khi mẹ già nay ốm, mai đau! ?
Xưa anh bỏ ra đi
Bỏ quên câu Hiếu Đạo
Theo Cờ Hoa vẫy chào
Anh tìm gì nơi xứ người ta?
Anh ơi... mấy mươi năm
Anh sống trên xứ quê người
Anh ơi... mấy mươi năm
Mẹ già rau cháo lạnh căm!
Anh ơi... mấy mươi năm
Mẹ trông con mỏi mòn
Lòng sầu khô héo hon
Mong một ngày anh trở về thăm!
Nay anh trở về thăm
Quê nghèo anh bỏ ra đi
Nay anh trở về thăm
Mái nhà sương khói lạnh căm!
Nay anh trở về thăm
Còn đâu dáng mẹ hiền
Còn đâu ánh mắt huyền
Ấm tình Mẫu Tử thiêng liêng!
Anh ơi... xứ Cờ Hoa
Anh nói nhớ mẹ quê nhà
Sao anh chẳng về thăm
Khi mẹ hiền thương nhớ thiết tha!
Nay anh trở về thăm
Mẹ xưa nay đâu còn
Mẹ trông con mỏi mòn
Nay mộ phần xanh cỏ đầu non!
Nay anh trở về thăm
Còn đâu dáng mẹ hiền
Còn đâu ánh mắt huyền
Ấm tình Mẫu Tử thiêng liêng... !!! Bước Lãng Du
07-11-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!