
HỘT ÁC THÀNH CÂY
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Hồi xưa hột dại về nhà,
Bần nông hớn hở,Ông Bà nâng niu.
Hởi ơi,nhân đặc giáo điều,
Tin yêu một sớm một chiều tang thương !
Xảo ngôn rao giảng cùng đường,
Bạo quyền ai dám coi thường xảo ngôn.
Đất lành vun đắp cây con,
Đành sao?,-Vô cảm vô hồn cây ơi !
Khổ đau tâm trí tơi bời,
Tai ương hột lạ rụng rời oan khiên.
Lỗi lầm chính ở cuồng điên,
Hột chưa thuần hậu,tuyên truyền trời mây !
Kẻ về chập chững hai tay,
Tính toan ngược ngạo trần ai chê cười.
Hoang đàng hột ác sinh sôi,
Thành cây trái độc triệu người oán than !
Chân Trời Chân Mây
Vạn Hồ, Maple Grove Nov06-20