Em quay mặt lại níu tay tôi:
-Xuống phố cùng em ta dạo chơi
Sau đó ta vào ăn Mì Quảng
Quán mới khai trương Thứ Bảy rồi
Vạt nắng cuối ngày đã tắt hơi
Đèn đường soi rõ bóng chung đôi
Em tin câu nói tôi vừa nói:
-Yêu chỉ mình em, yêu suốt đời
- 5, 10 năm nữa em thêm tuổi
Tôi vẫn nhìn em giống hai mươi
Rất khác những chàng mang họ Mã
Tuổi 18, yêu tuổi trăng tròn lẳn
Cũng có thể yêu nàng 20 tuổi chẵn
(Lớn hơn vài tuổi, chẳng đắn đo)
Đến khi chạng vạng 50 bó
Vẫn nhất quyết chỉ yêu nàng độ tuổi hai mươi
- Đó là điều vĩnh cửu trên đời :)
Cơn giận bừng lên đỏ mắt rồi
Em cắn môi cố giấu giọt lệ rơi
Xô bàn, sách ví đi ra cửa
Bỏ lại sau lưng ghế thiếu người
Hai tô Mì Quảng một mình tôi ./.
Than Hồng (Trần)