
TUYẾT XUỐNG LẠNH PHIỀN
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Thật thà với bậu là ngu,
Phải chăng pháo nổ lu bù là khôn ?!
Nhá nhai lời nhạc vô hồn,
Ghép thơ lớp lớp,... bên cồn nồng hơi !
Lấy hồn thơ nhạc làm chơi,
Lấy tài ma mảnh lừa đời yêu thương.!
Thơ ta nhân sự đời thường,
Bánh xe tăng tốc phi trường cánh bay !
Việc đời xin chấp hai tay,
Ngoan cường,lạc hậu lá bài tiêu vong !?
Hay là nhiệt huyết còn nồng,
Yêu em,hòa giữa bất đồng triền miên !
Hôm nay tuyết xuống lạnh phiền,
Xe ra khỏi phố đảo điên gió lồng.
Bánh xe trơn trợt xoay vòng,
Sợ khi nghẻn tuyêt cánh đồng cô đơn !
Nói năng ngọt dịu thêm buồn,
Mỹ nhân ngụy biện rẫy ruồng buồn thêm.!
Anh ngày em lẫn vào đêm,
Anh đêm nhớ đậm lời chim Oanh Vàng !
Chân Trời Chân Mây
Vạn Hồ Maple Grove Nov 12-2014