Cũng bởi vì em
Cũng bởi vì em tôi đã ném
Bỏ cái kiêu hùng xuống đáy sông
Để thành một gã khờ lơ láo
Chưa đủ sao em ...Cứ dối lòng
Cũng bởi vì em đã khiến tôi
Cái gã kiếm cung của một thời
Bất chợt trở nên hồn ủy mị
Khóc gió thương mây oán đất trời
Cũng bởi vì em tôi xoá đi
Một thời hùng khí thuở nam nhi
Lối đời vấp phải hồn thương nữ
Vốn liếng còn đây được những gì
Lúc buồn tôi tự trách cho tôi
Lạc bước đường yêu để phải rồi
Bao nhiêu khí phách ngày xưa cũ
Ném bỏ theo dòng con nước trôi
Tôi muốn quay về một thuở xưa
Bỏ hồn hoang lạnh những chiều mưa
Đi tìm chiếc áo ngày xưa cũ
Đấp ngủ rồi mơ ...Nhớ lại thời .....
Huyền Lâm...vu vơ