Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




























NỔI NHỚ KHÔNG RỜI

Thơ : Chân Trời Chân Mây


Đạn đi vẽ nửa đường tròn,

Đạn đi,...đạn rớt,...hay còn trên không !

Đạn đi vẽ nửa cầu vồng,

Đạn rơi tan nát cõi lòng Yêu Thương !


Những bên những lũ vô thường,

Máy bay,đại pháo diễu đường mộng du.

Cảnh quan vây bủa sa mù,

Hởi ơi,ảo ảnh nhốt tù nhân gian !


Ngoái nhìn thế kỷ lầm than,

Nhớ như ác mộng bàng hoàng vỡ tim !

Vết cào đẩm máu nằm im,

Nói không ra tiếng,...muốn tìm Chân Như !


Nhớ xưa,...đau nhói bây giờ,

Người con cúi mặt,...khóc rờ tay cha !


Con đường chủ nghĩa bôn ba,

Vì dân vì nước ?- Té ra tranh quyền.

Con người bạc hạnh vô duyên,

Anh em tản lạc khắp miền Năm Châu !


Nhớ chi nhớ mải thêm rầu,

Hảy leo trú ẩn trên lầu Thời Không !

Nhớ chi nhớ mải lòng vòng,

Lầm than cát bụi một lòng nhớ nhau !


Chân Trời Chân Mây

Vạn Hồ, Maple Grove Nov14 -2014





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả