TÂM SỰ VỚI NGƯỜI TIỀN KIẾP


Mấy kiếp luân hồi anh có hay 
Em mong em nhớ lệ vơi đầy
Bao lời ly biệt khi chia cách
Anh nỡ đành quên thuở đắm say


Anh ẩn vào đâu - ở chốn nào
Thiên hà hai tám các vì sao
Luân hồi bao kiếp anh đâu biết 
Em đợi em chờ với khát khao


Mấy kiếp luân hồi chẳng thấy anh
Thu nay gặp lại vẫn chưa thành
Nên lòng em mãi luôn ray rức
Hiện kiếp anh còn...nợ ái ân



Em biết làm sao - biết làm sao
Đời người ví thể giấc chiêm bao
Nhưng Không ...em sợ luân hồi lắm
Chẳng thể chờ thêm ...một kiếp nào


VŨ HOÀNG MAI 

31/08/2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả