Bởi Ta Say
Có ai ngồi đếm hạt mưa
Cho tôi hỏi chút tình vừa trao em
Có ai biết được một đêm
Rụng rơi hội ngộ khát thèm tháng năm
Biển tình rộng lớn xa xăm
Mênh mông trời đất hờn căm chất chồng
Đêm sầu cùng với bão giông
Cơn say mụn nát cuồng ngông ngôn từ
Tỉnh người chẳng biết thực hư
Giận hờn em trút tạ từ cùng anh
Tháng ngày khao khát để dành
Một đêm lửa khói tan tành tình thơ
Bao ngày ,tháng nhớ, năm chờ
Dỗi hờn em đã làm ngơ tương phùng
Giờ đây xa cách trùng trùng
làm sao gặp lại để cùng yêu thương
Đêm nay mưa phủ ngập đường
Anh ngồi đếm lại nhớ thương ngày nào
Dẫu tình chẳng thỏa ước ao
Cũng đành khóc hận nghẹn ngào gió trăng