Nửa Say, Nửa Tỉnh... Nửa Ghen, Nửa Hờn...

Tại anh thách thức người ta
Bây giờ có lắm kẻ ra người vào
Kiếm thuật cũng thật là cao
Năm chiêu đầy đủ... khác nào anh đâu? !
Múa gươm Trời thảm, Đất sầu
Cũng say túy lúy, cũng bàu với chun
Cũng đó dáng vẻ "Oai Hùng"
Của ngàn năm trước Thiên Cung tơi bời
Chắc nay Ngọc Đế phải dời
Thiên Đình đi mất kẻo rơi lệ nhiều
Khóc Người... Ma, Quỷ lắm chiêu
Trời ban Tim Đỏ nay tiêu hết màu
Tuy là ngắm ánh Trăng, Sao
Nhưng mà lại muốn nhuộm màu tối đen
Để cho Vũ Trụ một phen
Nửa say, nửa tỉnh... nửa ghen, nửa hờn...


Bước Lãng Du
17-10-2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả